Caritas Đà Nẵng Tĩnh Huấn Và Mừng Bổn Mạng Kính Thánh Têrêsa 

  • Thứ hai, 08:35 Ngày 07/09/2026
  • Hướng đến lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, vị thánh của người nghèo và những người bị bỏ rơi, cũng là Bổn mạng Caritas Đà Nẵng, sáng ngày 03/9/2026, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức ngày tĩnh huấn dành cho các thành viên tại nhà thờ Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. 

    Tĩnh huấn mang chủ đề: “Một tình yêu – nhiều bàn tay; một mạng lưới – một sứ mạng; một con đường – cùng nhau thực thi lòng thương xót.” Đây là dịp để các thành viên Caritas cùng dừng lại, lắng đọng tâm hồn, đào sâu Lời Chúa, nhìn lại hành trình phục vụ người nghèo và canh tân tinh thần dấn thân trong sứ mạng bác ái của Giáo hội. 

    Hiện diện trong ngày tĩnh huấn có Cha Simon Nguyễn Can Trường, Giám đốc Caritas Đà Nẵng; Cha Marcello Đoàn Minh, thành viên Hội đồng Quản trị Caritas Việt Nam, đại diện Caritas Giáo tỉnh Huế; Cha Phêrô Nguyễn Long và Cha Giacôbê Văn Trần Đức Duy, Phó Giám đốc Caritas Đà Nẵng; Cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Thủy, đặc trách Caritas Giáo hạt Tam Kỳ; Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Thời, OP, đặc trách Ban Truyền thông Caritas Đà Nẵng; cùng quý tu sĩ và hơn 250 thành viên Caritas đến từ hầu hết các giáo xứ, giáo họ biệt lập trong Giáo phận Đà Nẵng. 

    Trong lời chào mừng, Cha Simon Nguyễn Can Trường nhắc lại căn tính của người Kitô hữu là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Căn tính ấy càng phải được thể hiện rõ nơi các thành viên Caritas, những người đang thay mặt cộng đoàn Giáo hội thực thi sứ mạng bác ái. 

    Cha Giám đốc cũng đề cập đến những thách đố của xã hội hiện nay, khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ nét, trong khi các hình thức nghèo đói, bị tổn thương và bỏ rơi trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Trước thực trạng ấy, các thành viên Caritas được mời gọi noi gương Thánh Têrêsa Calcutta, biết yêu thương, tôn trọng phẩm giá của từng người và nhận ra việc phục vụ người nghèo chính là một ân huệ Thiên Chúa ban. Qua những người nghèo khổ và yếu thế, mỗi người có cơ hội gặp gỡ và phục vụ chính Đức Kitô. 

    Tiếp đó, Cha Marcello Đoàn Minh trình bày đề tài thường huấn: “Một tình yêu – nhiều bàn tay; một mạng lưới – một sứ mạng; một con đường – cùng nhau thực thi lòng thương xót.” Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,25-37), Cha giúp các tham dự viên đào sâu nền tảng Kinh Thánh và linh đạo của sứ mạng bác ái, đồng thời gợi mở những định hướng phục vụ của Caritas Đà Nẵng trong giai đoạn 2026-2030.

    Qua câu chuyện người Samari gặp một nạn nhân bị bỏ lại bên vệ đường, Chúa Giêsu không chỉ trả lời câu hỏi: “Ai là người thân cận của tôi?”, nhưng còn dạy mỗi người phải biết trở nên người thân cận của những ai đang đau khổ, bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Người Samari đã không vô cảm đi qua. Ông nhìn thấy, chạnh lòng thương, đến gần, băng bó vết thương, đưa nạn nhân đến nơi an toàn và tiếp tục quan tâm đến người ấy. Đó cũng là hành trình mà mỗi thành viên Caritas được mời gọi sống mỗi ngày: biết nhìn thấy nỗi đau của người khác, biết để cho lòng mình rung động và biến lòng thương cảm thành những hành động cụ thể. 

    Người nghèo không chỉ là đối tượng được trợ giúp, nhưng là những anh chị em mang phẩm giá của người con Thiên Chúa. Nơi họ, người phục vụ gặp được chính Đức Kitô: “Các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Vì thế, thành viên Caritas không chỉ làm những công việc bác ái, nhưng còn phải để cho chính mình được biến đổi, trở nên khiêm nhường hơn, biết cầu nguyện, lắng nghe, kiên nhẫn và phục vụ với tình yêu vô vị lợi. 

    Từ chủ đề “Một tình yêu – nhiều bàn tay”, Cha Marcello nhấn mạnh Caritas Đà Nẵng cần từng bước chuyển từ việc đáp ứng những nhu cầu trước mắt sang phục vụ có hệ thống và chiều sâu; không chỉ cứu trợ mà còn giúp phục hồi; không chỉ trao quà mà còn đồng hành; không chỉ làm cho người nghèo mà còn làm cùng với họ. 

    Những định hướng ấy đang được thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể: tổ chức các phiên “siêu thị 0 đồng” để người nhận có thể lựa chọn những nhu yếu phẩm phù hợp với gia đình; đồng hành và hỗ trợ trẻ bại não; thường xuyên thăm viếng người già neo đơn; tạo điều kiện để những gia đình khó khăn có thể sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm do chính họ làm ra. 

    Mọi hoạt động Caritas trước hết phải bắt nguồn từ tình yêu của Đức Kitô. Vì thế, phục vụ người nghèo không chỉ là trao một món quà vật chất, nhưng còn phải biết tôn trọng, lắng nghe, đồng hành và cư xử tế nhị; không mang thái độ ban ơn, không làm tổn thương phẩm giá và không phân biệt tôn giáo. Người phục vụ cũng cần chú ý bảo mật thông tin cá nhân, bảo đảm an toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương. 

    Một người có thể thực hiện một việc tốt, nhưng khi nhiều người cùng được liên kết bởi một tình yêu, những việc nhỏ bé có thể tạo thành sức mạnh lớn lao. Mỗi thành viên Caritas đều có một phần đóng góp riêng: người góp vật chất, người dành thời gian, người chia sẻ chuyên môn, người hiện diện bên những hoàn cảnh khó khăn và người âm thầm nâng đỡ bằng lời cầu nguyện.

    Mạng lưới Caritas bao gồm Caritas giáo phận, giáo hạt, giáo xứ, các hội viên, tình nguyện viên, người trẻ, chuyên gia, các dòng tu, ân nhân, đối tác và những người thiện chí. Không ai có thể làm được tất cả, nhưng cũng không ai nghèo đến mức không có gì để trao tặng. 

    Để mạng lưới ấy hoạt động hiệu quả, Cha Marcello lưu ý mỗi thành viên cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình; thông tin kịp thời; biết trân trọng nhau; thường xuyên lượng giá để học hỏi và điều chỉnh; đồng thời gìn giữ niềm vui, sự hiệp thông trong khi phục vụ. Việc sử dụng các nguồn lực phải minh bạch, tiêu chí trợ giúp cần rõ ràng, không thiên vị người quen và luôn sẵn sàng tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện thái độ cũng như phương thức phục vụ. 

    Trong giai đoạn 2026-2030, Caritas Đà Nẵng xác định sáu định hướng chính: củng cố bản sắc Công giáo và sống linh đạo Caritas; nâng cao năng lực và sự liên kết của mạng lưới; hỗ trợ các nhóm yếu thế; chăm sóc ngôi nhà chung; tăng cường khả năng cứu trợ khẩn cấp, ứng phó thiên tai và khủng hoảng; phát triển nguồn lực bền vững. 

    Cao điểm của ngày tĩnh huấn là Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta do Cha Simon Nguyễn Can Trường chủ tế, cùng quý cha đồng tế. Trước Thánh lễ, cộng đoàn cử hành nghi thức tôn vinh Thánh Bổn mạng. Mỗi tham dự viên tiến lên dâng một cành hoa trước tượng Thánh Têrêsa Calcutta, bày tỏ lòng yêu mến và quyết tâm noi gương ngài sống tinh thần yêu thương, khiêm tốn phục vụ những người nghèo khổ. 

    Trong Thánh lễ, đại diện Văn phòng Caritas Giáo phận Đà Nẵng công bố danh sách các tân thành viên được cha quản xứ giới thiệu và Cha Giám đốc Caritas Giáo phận chuẩn nhận. Sau đó, nghi thức trao thẻ được cử hành, chính thức đón nhận 40 thành viên mới gia nhập Đoàn Thành viên Caritas Việt Nam. 

    Tình bác ái còn được thể hiện bằng một việc làm cụ thể trong ngày tĩnh huấn. Các tham dự viên đã tự nguyện đóng góp kinh phí để đồng hành với Nhóm Năm Chiếc Bánh, một nhóm trực thuộc Caritas đang phục vụ các suất ăn tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam; đồng thời cùng Ban Khuyến học trao quà và hỗ trợ học phí năm học mới cho 40 học sinh con em gia đình  khuyết tật và  gia đình khó khăn.

    Ngày tĩnh huấn không chỉ là thời gian học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, nhưng còn là dịp để mỗi thành viên Caritas trở về với Chúa, nhìn lại động lực đang thúc đẩy mình phục vụ và làm mới lại lòng nhiệt thành. Từ một tình yêu được kín múc nơi Đức Kitô, nhiều bàn tay được nối kết để cùng thực thi một sứ mạng: trở nên chứng nhân của lòng thương xót giữa những anh chị em nghèo khó, yếu thế và bị bỏ quên. 

    Bài viết:  Tôma Trương Văn Ân
    Hình ảnh: Vincent  Phạm Văn Quân


     

    Bài viết liên quan